Dọa “thuốc thư” để “té” 7 phụ nữ
(Cadn.com.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ của những phụ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số trong làng, Kher (1964, trú làng Jơ Long, xã Hà Ra, H. Mang Yang, Gia Lai) đã “khoe” mình có “thuốc thư” để ép buộc 7 phụ nữ “làm chuyện ấy”. Giờ đây, khi cả làng biết chuyện kéo đến đòi đuổi cả nhà Kher ra khỏi làng và nếu không có sự can thiệp kịp thời của chính quyền, thanh niên trong làng đã “xử” Kher.
Theo biên bản cuộc họp làng Jơ Long với hơn 100 người tham dự cùng đại diện chính quyền của xã Hà Ra và UBND H. Mang Yang, Kher đã thú nhận mình từng ép 7 phụ nữ trong làng “té” với mình (tiếng đồng bào nghĩa là quan hệ tình dục) nhiều lần. Đó là chưa kể khá nhiều phụ nữ khác bị Kher quấy rối tình dục. Trước dân làng và những người là nạn nhân của Kher, mọi người đều cho rằng Kher có “thuốc thư” nên Kher mới “mần” được như vậy. Ngoài những phụ nữ bị Kher ép buộc thì kể cả những người đang đau ốm trong làng đều bị đổ tội là do “thằng Kher có thuốc thư” gây nên.
Sự việc bắt đầu xảy ra từ năm 2003 đến nay, mỗi lần có ý đồ bất chính với một phụ nữ nào đó trong làng, Kher thường “hù” rằng: “Nếu không cho tao té, tao bỏ thuốc thư chết cả nhà”. Đó chỉ là lời hù dọa, nhưng nhiều chị em đã không vượt qua được nỗi sợ hãi đó. Lo sợ cho tính mạng bản thân, gia đình nên đã bị y “té” nhiều lần trong thời gian dài.
![]() |
|
Kher ngồi bần thần trước trụ sở UBND xã Hà Ra không dám trở về làng. |
Đầu tiên là chị HRap. Biết chị HRap phát rẫy ở gần bìa rừng, Kher lợi dụng mình là nhân viên hợp đồng bảo vệ rừng đe dọa: “Ơ! HRap, mày làm rẫy phá rừng Nhà nước, không cho tao “té” tao nói với chính quyền bắt mày, bắt chồng mày”. Dù HRap lẩn trốn nhiều lần nhưng vẫn không thoát được “con dê cụ” Kher. Sau khi “té” xong, Kher còn đe dọa: Không được kể với ai, không tao thư chết cả nhà! Lời đe dọa này khiến chị HRap càng sợ hơn, bởi có đôi lần không cho Kher “té” thì thật trùng hợp, chị bị ốm thật sự. Chính vì thế, HRap đã để cho Kher “đi lại” với mình từ một mặt con đến nay HRap đã có 3 con. Nhiều chị em cũng cùng chung nỗi ám ảnh này nên chỉ còn cách phải chấp nhận để Kher “té” và cam chịu trong sự im lặng. Những chị em như Day, Der, Hlap, Brôm... đều từng là nạn nhân của Kher.
Trong buổi họp làng, Già làng BYĩh, dân làng Jơ Long đều đổ tội cho Kher có “thuốc thư”, rằng Kher đã thành nỗi sợ hãi trong cuộc sống của người làng. Người làng Jơ Long kể tội rành mạch con “ma thuốc thư” Kher đã làm hại bao chị em phụ nữ, rồi đến cái chết của Gưng, Nan, chồng của Yiăch, kể cả 6 người đang ốm trong làng. Cả làng Jơ Long phẫn nộ trước lời tự thú của Kher, gia đình những nạn nhân thì đòi đuổi Kher khỏi làng, đám thanh niên thì một hai đòi đưa Kher ra giết tại chỗ. Đứng trước dân làng và chính quyền địa phương, Kher run rẩy lí nhí: Kher sai rồi! Kher nói láo thôi, Kher không có thuốc thư đâu, đừng giết Kher tội nghiệp! Thế nhưng, dân làng một hai yêu cầu chính quyền xử lý “con ma thuốc thư” cho làng được yên, nếu để Kher ở đây thì số phận “con ma thuốc thư” sẽ phải để dân làng định đoạt.
Khi chính quyền địa phương làm việc xong tại làng, chưa kịp để các cán bộ đưa Kher về trụ sở xã làm việc, Kher đã nài nỉ các cán bộ “cho Kher lên trụ sở với, ở đây Kher bị giết thôi!”. Để làm rõ vụ việc và cũng như bảo đảm tính mạng của Kher, chính quyền buộc phải để cho kẻ “té” lung tung này tạm thời tá túc tại trụ sở UBND xã Hà Ra, cho người canh giữ, đồng thời cơ quan CA cũng vào cuộc để điều tra Kher về hành vi cưỡng dâm nhiều người.
Minh Tân







